Nỗi khổ của người phụ nữ: 3 năm 2 lần chịu tang chồng, gánh nợ và chăm sóc con thơ bệnh tật một mình.
Chị Lê Thị Hoa, 31 tuổi, ở xã Quỳnh Trang, Nghệ An, đã trở thành góa phụ với 4 đứa con, đứa lớn 11 tuổi và nhỏ nhất mới 5 tháng. Sau khi chồng chị đột ngột qua đời, chị rơi vào tình trạng khốn đốn với nỗi lo cơm áo, chăm sóc con cái và khoản nợ 200 triệu đồng. Ba năm trước, chị và chồng nhận tin con trai mới sinh bị khuyết não và không thể cứu chữa, nhưng họ vẫn cố gắng tìm mọi cách để cứu sống con. Giờ đây, chị một mình gánh vác mọi trách nhiệm nuôi dạy các con.
Chị Hoa nhớ lại, gia đình nghèo đến nỗi phải bán hết mọi thứ có giá trị và vay mượn để cứu con. Nhưng chỉ sau hơn một tháng, con chị ra đi mãi mãi. Nỗi đau chưa nguôi thì chồng chị, anh Hồ Văn Lành, đột ngột qua đời. Chị suy sụp, mất ngủ triền miên sau mất mát lớn. Chị nhận tin chồng bị đột quỵ khi đang trông con nhỏ, nhưng không kịp gặp anh lần cuối. Trong 3 năm, nỗi tang thương liên tiếp ập đến, vắt kiệt sức chị. Mặc dù đau buồn, chị hứa sẽ cố gắng làm chỗ dựa cho 4 đứa trẻ, trong đó con gái lớn Hồ Thanh Thảo mới 11 tuổi lại mắc bệnh viêm ruột mãn tính, sức khỏe yếu và không có tiền chữa trị.
Bé Thảo thường xuyên nôn ói, mệt mỏi và lo sợ bệnh tật, đặc biệt là khi nghĩ đến việc nằm viện. Trước đây, bố chăm sóc khi bé ốm, nhưng giờ mẹ phải một mình lo cho 4 đứa con sau khi bố mất. Chị Hoa, mẹ của Thảo, gặp khó khăn tài chính vì không thể làm việc do bệnh tật, trong khi gia đình chỉ sống dựa vào ruộng và công việc phụ hồ của chồng. Sau khi chồng mất, tinh thần chị sa sút, lo lắng vì khoản nợ 200 triệu đồng chưa trả được. Chị và các con không còn ai để nương tựa, phải nhờ sự giúp đỡ từ người thân trong lúc khó khăn này.
Chị Hoa đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn, khi phải nuôi 4 đứa con nhỏ trong tình trạng bệnh tật và nợ nần chồng chất. Hai bên nội ngoại đều gặp khó khăn, hàng xóm chỉ có thể giúp đỡ chút ít. Chị lo lắng không đủ sức gánh vác, đặc biệt khi con gái út khóc vì thiếu sữa. Mồ côi bố, chồng lần lượt qua đời, tương lai của các con mịt mù. Chị rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng. Mọi sự hỗ trợ xin gửi về địa chỉ: chị Lê Thị Hoa, xóm 12, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.
STK: 3624205277629 (Agribank, chi nhánh Hoàng Mai). ĐT: 0961991380. Cảm ơn!








Source: https://afamily.vn/be-kho-tran-gian-cua-nguoi-phu-nu-3-nam-2-lan-doi-tang-chong-con-mot-minh-gong-ganh-no-nan-cham-con-tho-benh-tat-20200627205540607.chn